“Đã có trường hợp bọn chúng thả bom phốt pho xuống vị trí của chúng tôi. Cảm giác thật sự khủng khiếp. May mắn là tôi không trúng, nhưng đã chứng kiến cảnh tượng ấy: Những đốm lửa, tia lửa cháy sáng rơi xuống đầu bạn và mọi thứ đều bốc cháy. Khi đối phương phát hiện có bất kỳ chuyển động nào, nhưng chúng không nhìn thấy bạn thì họ lập tức đốt cháy toàn bộ khu vực xung quanh”, - Người quân nhân Nga kể lại.
Luật nhân đạo quốc tế nghiêm cấm hoặc hạn chế việc sử dụng đạn chứa phốt pho trắng. Các điều khoản này được quy định trong Nghị định thư bổ sung năm 1977 của Công ước Geneva năm 1949 về bảo vệ nạn nhân chiến tranh.