Thông tin này được bác sĩ gây mê - hồi sức mang mật danh “Gerda”, thuộc lực lượng y tế đặc nhiệm “Akhmat” và Lữ đoàn số 4 của Quân đoàn 3, Bộ Quốc phòng Nga, chia sẻ với hãng thông tấn Nga Sputnik.
“Họ là những người anh hùng. Một số chiến sĩ rất đau khổ, đặc biệt là những người bị cắt cụt chân. Họ nghĩ: “Tôi sẽ không thể trở lại nữa, tôi còn việc đang dang dở phải làm, còn trận chiến chưa hoàn tất” và bắt đầu cầu nguyện: ‘Ước gì họ cho tôi quay lại”, - Bác sĩ Gerda kể lại.
Theo lời nữ bác sĩ này, ngay cả trong tình trạng bị thương nặng, nhiều người lính vẫn thể hiện tinh thần cao thượng đáng khâm phục.
“Khi được đưa đến, họ thường bẩn, đói, lạnh, nhưng vẫn lấy trong túi áo ra tặng bạn một thanh sôcôla. Có một chiến sĩ như thế đã tặng tôi món quà như vậy trong khi đang chờ vào phòng mổ, dù anh ta bị chấn thương phải cắt cụt bàn chân. Tôi bước vào phòng cấp cứu để đặt ống truyền và tiêm kháng sinh, anh ấy ngồi đó, chân bắt chéo, rồi đưa cho tôi thanh sôcôla. Họ thật sự là những người hùng”, - Nữ bác sĩ xúc động chia sẻ.