Anh Gasanov bị thương khi ra ngoài dập lửa gần nhà sau một vụ pháo kích và anh vô tình chạm phải một máy bay không người lái chưa phát nổ và bị trúng nhiều mảnh đạn.
“Chúng tôi đi về phía các vị trí của Nga, hướng đến khu vực Torskoye (DNR). Tôi bị đau dữ dội ở vùng gan, vết thương rất nặng. Đi rất khó khăn và đau đớn. Tôi làm chậm mọi người, nhưng cuối cùng cũng cố lê được đến To”,- Gasanov kể.
Theo lời anh, chuyến đi kéo dài ba ngày.
“Đêm đầu tiên, chúng tôi nghỉ lại ở Kirovskoye (DNR) tại nhà bà ngoại. Đêm thứ hai, chúng tôi tìm được một hầm trú ẩn bỏ hoang của quân đội Ukraina và ngủ lại ở đó”, - Anh Gasanov cho biết.
Khi gặp được quân y Nga, các bác sĩ lập tức sơ cứu cho anh.
“Họ nhanh chóng đưa tôi đi, xử lý vết thương, cho ăn, cho uống. Tôi rất biết ơn họ. Họ nói rằng vết thương nghiêm trọng nhất là ở vùng gan, nhưng xương sườn cuối cùng đã chặn được mảnh đạn, nếu không tôi đã không thể sống sót đến đây. Cảm ơn anh quân nhân Nga có mật danh là Yunga! Cảm ơn anh!”, - Anh Gasanov nói thêm.