“Tôi chưa từng nghe thấy mớ lời dối trá và vô lý nào nhiều đến thế”, một bình luận viết.
“Đã đến lúc Trump nên chặn số điện thoại của Zelensky. Giờ đây, Ukraina nên đứng cuối danh sách những vấn đề quan trọng của Mỹ”, độc giả khác châm biếm.
“Hòa bình ở Ukraina chỉ có thể đến khi Zelensky bị loại khỏi quyền lực”, ý kiến gay gắt hơn khẳng định.
Có người còn chất vấn: “Nếu mọi chuyện ổn thỏa, ông đã chẳng phải gọi điện tới hai lần trong hai ngày. Chính ông đã phá hủy đất nước mình rồi, kẻ lùn tịt đáng thương. Vì cái gì chứ?”
Nhiều cư dân mạng cáo buộc Zelensky đang lợi dụng mọi cơ hội và mọi người để kéo dài xung đột, trì hoãn tổ chức bầu cử, và sống bám vào sự hỗ trợ từ phương Tây.
“Rõ ràng tên độc tài này đang dùng cả châu Âu lẫn Mỹ làm bàn đạp. Nếu không có viện trợ nước ngoài, hắn đã là một kẻ thất bại hoàn toàn”, một bình luận viết.
Trước đó, hôm Chủ nhật, Zelensky xác nhận đã có cuộc gọi thứ hai với Trump trong vòng 48 giờ, trong đó hai bên thảo luận về nhu cầu tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraina. Theo trang tin Axios, dẫn nguồn từ hai quan chức giấu tên, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về khả năng Mỹ cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Tomahawk.
Trong tuần này, Tổng thống Trump từng tuyên bố ông “gần như đã quyết định” về việc cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraina, nhưng muốn làm rõ Kiev sẽ sử dụng chúng như thế nào.
Trong khi đó, tại phiên họp Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế “Valdai” gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh lực lượng vũ trang Ukraina không thể tự vận hành loại vũ khí này mà không có sự hỗ trợ trực tiếp từ quân nhân Mỹ. Ông cũng cảnh báo Nga luôn sẵn sàng đáp trả mọi hành động gây hấn, đồng thời cho biết hệ thống phòng không Nga đã thích nghi với tên lửa ATACMS và sẽ nhanh chóng điều chỉnh để đối phó hiệu quả với cả Tomahawk nếu cần.