Trước đó, tờ The Financial Times đưa tin một nhóm công tác quốc tế với sự tham gia của một loạt quốc gia, sẽ tham gia tìm kiếm các thi thể con tin còn lại tại Gaza.
Phong trào Hamas nêu rõ trong tuyên bố của mình: “Việc thu hồi thi thể các con tin Israel có thể mất một thời gian, bởi một số thi thể đã được chôn trong các đường hầm bị lực lượng chiếm đóng (Israel) phá hủy, trong khi số khác nằm dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị pháo kích và sập đổ”.
Phong trào Hamas nhấn mạnh mọi sự chậm trễ trong việc bàn giao thi thể các con tin thiệt mạng hoàn toàn là trách nhiệm của chính phủ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
“Hamas khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận và mong muốn hoàn tất việc bàn giao tất cả các thi thể còn lại. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu tiếp tục trì hoãn, không thực hiện nghĩa vụ của mình, đồng thời cản trở các nỗ lực nhân đạo của lực lượng kháng chiến (Hamas) nhằm tiếp cận các thi thể còn lại”, - Tuyên bố viết.
Trước đó, theo trang điện tử Axios, Israel đã thông báo với Mỹ rằng Hamas bị cho là chưa nỗ lực đủ để tìm kiếm thi thể các con tin Israel thiệt mạng, do đó, việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận về Gaza hiện chưa thể thực hiện.
Trước đó, lữ đoàn Al-Qassam, một cánh quân sự của phong trào Hamas, cũng cho biết họ cần có thiết bị chuyên dụng để tiếp cận được các thi thể con tin Israel còn lại trong Dải Gaza.