“Chúng tôi thu hồi các xe như M113, xe bọc thép chở quân (BTR) và nhiều loại khác. Tất cả những gì có thể sửa chữa đều được phục hồi và đưa trở lại chiến trường, nhưng lần này là chống lại chính quân Ukraina. Nói cách khác, giờ đây chính xe của họ đang chiến đấu vì chúng tôi” , - Người quân nhân này nói.
Theo lời anh, bên cạnh các phương tiện kỹ thuật bị bắn hạ, các quân nhân Nga cũng thu gom đạn dược, hộp đạn và pháo rơi rải rác xung quanh khu vực giao tranh.
“Khi xe bị bắn hạ, thường xung quanh còn nhiều đạn dược chưa dùng. Chúng tôi nhặt hết. Các kỹ thuật viên rất vui khi có thể hồi sinh được cả thiết bị sản xuất từ nước ngoài”, - Anh “Kilya” cho biết thêm.
Các chuyên gia kỹ thuật trong các đơn vị sửa chữa không ít lần xe bọc thép từ nhiều chiếc xe bị bắn hỏng khác nhau.
“Giống như lấy phụ tùng từ các ‘nhà hiến tặng’: Xe này còn nguyên khung gầm, xe kia còn tháp pháo hoặc động cơ. Chúng tôi ghép tất cả lại thành một chiếc hoàn chỉnh, cho nó hoạt động trở lại và nó lại tiếp tục ra chiến trường", - Quân nhân “Kilya” chia sẻ.