"Cách đây không lâu, đối phương đã đào chiến hào ở bờ bên kia. Những "chú chim quan sát" của chúng tôi đã phát hiện ra điều này và nhận dạng đó là lính đánh thuê. Sở dĩ có quyết định như vậy vì khi đến gần hơn một chút thì thấy rằng các đối tượng này mặc áo có phù hiệu Mỹ: ít nhất hai người mặc áo Mỹ, và ba người mặc áo màu xanh của NATO, loại có hình ngôi sao. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu nhắm mục tiêu vào họ và đã thành công. Hai tên bị thương hoàn toàn, ba tên khác chỉ đơn giản là tháo chạy, bỏ mặc hai người bị thương ở đó", vị chỉ huy "Balloon" nói.
Theo lời kể của quân nhân này, hai tên lính đánh thuê bị thương đã bò vào một chiến hào.
"Chúng tôi thả thêm vài quả mìn nữa, khiến cuộc sống của chúng chẳng hề là mật ngọt… Kết quả công việc của chúng tôi với bọn lính đánh thuê nước ngoài là hai tên bị thương 100%, ba tên khác chẳng thèm lo sơ cứu cho đồng bọn mà quay lại và tháo chạy", viên sĩ quan Nga «Ballon» kết luận.