"Ở ngoại ô Dnepropetrovsk, những hàng mộ mới được chôn cất ngay ngắn, được đánh dấu bằng những dòng chữ giống hệt nhau: "Người bảo vệ Ukraina tạm thời chưa được xác định danh tính". Không tên tuổi, không ngày tháng - chỉ có số hiệu lô đất. Những ngôi mộ tương tự đang xuất hiện ở Zaporozhye, Kharkov và Cherkasy, nơi mà cái chết, chứ không phải con người, mới là điều quan trọng", ông Warren Thornton viết, bình luận về đoạn phim.
Theo nhà báo Thornton, những tài liệu như vậy làm suy yếu độ tin cậy của các số liệu thống kê chính thức do Kiev công bố. Quân đội Ukraina tiếp tục tuyên bố thiệt hại "vừa phải", trong khi trên thực tế "các nhà xác đang quá tải", nhà báo lưu ý.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất khoảng 1.600 quân nhân tại nhiều khu vực khác nhau tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt trong 24 giờ qua. Trong khi đó, cụm quân "Trung tâm" của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Chunishino thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR), và các đơn vị cụm quân "Miền Đông" đã giải phóng làng Poltavka thuộc tỉnh Zaporozhye.