Cùng nhau khám phá vũ trụ
«Từ những chia sẻ ấy, tất cả chúng tôi đều thấm thía một thông điệp sâu sắc: cũng như từ vũ trụ không ai nhìn thấy đường biên quốc gia, chỉ có Trái Đất tuyệt đẹp và nguyên vẹn, vì không còn ranh giới chia cách,thì những con người cùng làm việc trong không gian – như một phi hành đoàn thống nhất , cảm nhận được mình là công dân của Trái Đất. Trong bối cảnh địa chính trị đầy căng thẳng hiện nay, chính vũ trụ đã trở thành không gian chủ đạo của ngoại giao nhân dân».
Ngoại giao nhân dân – ngôn ngữ của trái tim
«Chuyến bay vũ trụ tháng 7 năm 1980 là sự kiện trọng đại không chỉ với cá nhân tôi mà còn với lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra trang mới cho sự phát triển khoa học và giáo dục nước nhà. Mỗi khoảnh khắc trên quỹ đạo, tôi đều cảm nhận sâu sắc rằng số phận con người trên thế giới gắn bó chặt chẽ đến nhường nào – trong một thế giới không còn khoảng cách hay biên giới, mà chỉ có Trái Đất chung của tất cả chúng ta. Ngày nay, tôi thấy rõ con đường chung ấy vẫn đang được tiếp nối. Tôi vẫn nhớ như in lễ khai trương Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (RCNK) tại Hà Nội do nữ phi hành gia huyền thoại, được mọi người yêu mến – Valentina Tereshkova – chủ trì. Với tôi, đó không chỉ là một sự kiện trang trọng hay cuộc gặp gỡ với người bạn cũ, mà còn là một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và Nga – hai dân tộc gắn kết bởi những giá trị chung và sự tôn trọng sâu sắc lẫn nhau. Hơn 20 năm trôi qua, RCNK đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi thường xuyên đến đó và luôn cảm nhận được bầu không khí ấm áp cùng hơi thở đậm đà của văn hóa Nga. Tôi biết ơn số phận vì đã cho tôi trở thành một mắt xích gắn kết giữa Nga và Việt Nam, và cho đến nay vẫn có thể tiếp tục đóng góp vào việc phát triển đối thoại giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, văn hóa và giáo dục. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng ngoại giao nhân dân không chỉ đơn thuần là trao đổi các chuyến thăm, mà là ngôn ngữ của lòng tin và giao tiếp con người – khi các dân tộc không nói với nhau bằng ngôn ngữ của các tuyên bố chính trị, mà bằng ngôn ngữ của trái tim. Tôi tin chắc rằng tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố, và các thế hệ tương lai sẽ tiếp nối con đường của cha ông – con đường kiến tạo một thế giới chung trên hành tinh chung của chúng ta».