Trong sáng tác của mình, Daria Sanatina thường thử nghiệm với nhiều loại chất liệu khác nhau như vải, kim loại, nhựa, trang sức và quần áo cũ. Cô cho biết điều quan trọng nhất là trao cho đồ vật một cuộc sống mới, biến những thứ bình thường thành hình ảnh và biểu tượng có chiều sâu nghệ thuật.
Trong dự án lần này, nữ họa sĩ sử dụng những chiếc khăn choàng của giáo dân trong nhà thờ để tạo hình cho tác phẩm.
“Tôi đến nhà thờ nơi mình thường lui tới và xin vài chiếc khăn của các tín nữ. Trong bức tranh cũng có cả một chiếc khăn của tôi,” – Sanatina chia sẻ.
Trước đó, cô dự định trao tặng bức chân dung cho Tổng thống Putin trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF), nơi cô có triển lãm cá nhân. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa thành hiện thực. Daria Sanatina vẫn bày tỏ hy vọng sẽ có dịp khác để gửi tặng tác phẩm đến nhà lãnh đạo Nga.
“Nghệ thuật của tôi luôn hướng đến sự tìm tòi và đổi mới. Tôi từng vẽ trong các buổi biểu diễn với đôi mắt nhắm lại. Thế giới có rất nhiều điều đẹp đẽ, nhưng tôi vẫn muốn khám phá những điều khác thường hơn,” – cô nói.
Bức chân dung đặc biệt này được đánh giá là sự giao thoa giữa tâm linh và nghệ thuật hiện đại, nơi vải vóc và niềm tin được kết hợp để khắc họa hình ảnh một nhân vật quyền lực bằng góc nhìn nữ tính và sáng tạo.