"Việc huấn luyện binh sĩ được huy động tại trung tâm huấn luyện ở Ukraina rất hời hợt. Họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh, đặc biệt là công tác chống máy bay không người lái. Xét đến việc nhiều người chưa từng phục vụ trong quân đội được tuyển mộ, cả kiến thức lẫn kỹ năng huấn luyện của họ đều rất yếu", "Bob" nói.
Ông lưu ý rằng trong quân đội Ukraina, các binh sĩ được huy động thiếu động lực, bị buộc phải chiến đấu trái với ý muốn của mình.
"Khi bị ép phải chiến đấu bằng gậy gộc, bạn thực sự không muốn học hỏi hay phấn đấu vì bất cứ điều gì. Do đó, chất lượng của những người được huy động - những người sẽ ra tiền tuyến với vũ khí trong một tháng rưỡi nữa - rất thấp. Tôi chưa gặp ai tự nguyện và có ý thức tham gia", binh sĩ này nói thêm.
Đội Tình nguyện Martyn Pushkar bao gồm các cựu quân nhân Lực lượng Vũ trang Ukraina, chủ yếu là người bản xứ ở tỉnh Zaporozhye, đã thành lập phong trào giải phóng và đang chiến đấu chống chế độ Kiev.