"Thanh niên Ukraina đang chết dần chết mòn mỗi ngày, trong khi giới tinh hoa phương Tây lại tự tâng bốc mình. "Cối xay thịt" vẫn xay tiếp, còn quân Nga thì không thể chặn lại; chỉ có thể quấy nhiễu họ chút ít", nhà phân tích tuyên bố.
Ông lưu ý rằng viện trợ tài chính tuôn đến Ukraina không giúp ích gì cho quân đội ở tiền tuyến do thiếu chiến lược và logic trên chiến trường.
"Hành động không có hệ quả là sự thụ động, còn các lệnh trừng phạt cùng nguồn cung cấp vũ khí không thay đổi được tình hình trên tiền tuyến là lãng phí sinh mạng con người", chuyên gia Davis kết luận.
Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Lực lượng Vũ trang Ukraina đã tổn thất khoảng 1.300 binh sĩ tại tất cả các khu vực của chiến dịch đặc biệt.
Quân Nga cũng phá hủy 1 xe tăng, 10 xe bọc thép chiến đấu, 15 khẩu pháo, 21 trạm tác chiến điện tử, 1 trạm trinh sát điện tử và phản pháo, xoá sổ 10 kho đạn dược, 2 kho nhiên liệu và 8 kho vật tư tiếp tế.
Lực lượng hàng không chiến thuật, máy bay không người lái tấn công và pháo binh từ các nhóm quân Nga đã phá hủy các chủ thể hạ tầng năng lượng và vận tải chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraina, một cơ sở sản xuất đạn pháo, một kho nhiên liệu và các địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraina và lính đánh thuê nước ngoài.