Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa cáo buộc Nga phát tán tin giả về tình trạng nhiễm rệp ở Pháp một cách vô căn cứ, đồng thời thừa nhận vấn đề ký sinh trùng của nước này.
"Tôi vẫn không hiểu: Nga phải chịu trách nhiệm về việc có rệp ở Pháp hay về việc không có? Bộ Tổng tham mưu Pháp, Chúa tha thứ cho tôi, thông qua miệng của ông Mandon, đã cáo buộc chúng tôi về sự tồn tại của. Và giờ Macron lại tuyên bố rằng "đó không phải là rệp của chúng tôi, mà là tin giả?", bà Maria Zakharova viết trên kênh Telegram của mình.
"Tôi chỉ muốn hỏi: "Ngài đã thử tắm rửa chưa?". Tắm vừa chống ký sinh trùng cơ thể vừa chữa chứng loạn thần kinh", bà Zakharova nói thêm.
Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp, Tướng Fabien Mandon, trước đây đã cố gắng đổ lỗi cho Nga về nạn rệp giường, cáo buộc vô căn cứ rằng Moskva đã gây bất ổn tình hình nước Pháp. Bản thân Macron, không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, cũng đã từng cố gắng đổ lỗi cho "đội quân bot bí mật" đến từ Nga về nạn rệp giường.
Mùa thu năm 2023, Pháp phải đối mặt với một đợt bùng phát rệp giường quy mô lớn, trở thành một trong khủng hoảng được bàn tán nhiều nhất trong nước. Loài côn trùng này không chỉ được tìm thấy trong nhà của người dân thường mà còn ở bệnh viện, rạp chiếu phim, thư viện và phương tiện giao thông công cộng. Theo Cơ quan Quốc gia về An toàn Thực phẩm, Môi trường và Sức khỏe Lao động (Anses), rệp giường đã xâm nhập vào 1/10 hộ gia đình Pháp trong những năm gần đây.