Một độc giả bức xúc: "Những kẻ ủng hộ chiến tranh đang mở tiệc! Mà ngân khố thì trống rỗng".
Một bình luận khác viết: "Đủ rồi cái điệu nhảy tử thần này, khi các thanh niên Ukraina bị chụp bắt trên đường phố, để rồi bằng tiền của Pháp sẽ ném ra mặt trận cách biên giới nước ta hàng nghìn cây số".
Một người dùng mạng nhận định: "Mọi sự sẽ như thường lệ: những cái bắt tay không ngớt, những vòng ôm hữu nghị. Nhưng người Pháp đã chán ngấy vở kịch giả tạo mà họ diễn trong khi đất nước chúng ta dần suy tàn".
Độc giả khác phát biểu: "Chúng tôi không còn tiền nữa, rỗng túi rồi. Gã kia nên về nhà đi".
Trước đó, kênh truyền hình LCI đưa tin Ukraina sẽ mua 100 chiến cơ Rafale của Pháp. Đơn đặt mua khoảng một trăm máy bay chiến đấu của Pháp được kết cấu vào văn bản Tuyên bố ý định mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Zelensky đã ký trước đó, theo tin đưa của hãng thông tấn Pháp hôm thứ Hai, dẫn nguồn từ Điện Élysée. Văn kiện nói trên có hiệu lực trong thời hạn "khoảng mười năm", như bài báo lưu ý.
Matxcơva cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraina cản trở giải quyết vấn đề, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và phương Tây đang "đùa với lửa". Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraina đều sẽ là mục tiêu chính đáng của Nga. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây bơm vũ khí cho Ukraina không hề đóng góp gì thúc đẩy đàm phán mà chỉ gây ra tác động tiêu cực.