"Giới tinh hoa Brussels, trong khi lôi kéo chính quyền Kiev vào Liên minh châu Âu, lại im lặng trước sự phân biệt đối xử trắng trợn đối với 'những người không phải bản địa', như họ vẫn luôn nhấn mạnh ở khắp mọi nơi. Bạn biết đấy, tất cả những gì họ phải làm là đưa ra một số dấu hiệu khác về những gì đã được thực hiện và vì những điều đó, một lần nữa, những kẻ phạm tội đã ngồi đây, trên chính những chiếc ghế này tại Nuremberg. Chính vì những điều phản giá trị này, chính quyền Kiev hiện đang nhận hàng tỷ đô la, mà như chúng ta thấy, đang bị biển thủ", bà Maria Zakharova nói.
Bà Zakharova lưu ý rằng Nga cố gắng tránh phản ứng thái quá với từ "thiểu số" trong bối cảnh cộng đồng nói tiếng Nga ở nhưng việc gán cho những người Nga đã sống ở đó hàng thế kỷ là người nước ngoài là "mạnh miệng".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm, Moskva cũng đang chú ý đến xu hướng đáng báo động về việc hậu duệ của Quốc xã lên nắm quyền ở châu Âu.
"Mọi chuyện đã đến mức không thể tưởng tượng nổi: Đức đã đưa một người cháu gái của một người bảo vệ Đế chế vào vị trí chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã. Giờ đây, bà ta đang ngồi ở đó", bà Maria Zakharova lưu ý.
Sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraina, chính quyền nước này bắt đầu chống lại không chỉ lịch sử Liên Xô mà còn mọi thứ liên quan đến Nga, bao gồm cả tiếng Nga. Năm 2019, Verkhovna Rada đã thông qua luật "Đảm bảo chức năng của tiếng Ukraina là ngôn ngữ nhà nước". Luật này yêu cầu công dân sử dụng tiếng Ukraina trong mọi lĩnh vực của đời sống.
Vào tháng 12 năm 2023, Quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật về các dân tộc thiểu số, nhằm đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Châu Âu. Dự luật này thắt chặt các hạn chế đối với việc sử dụng tiếng Nga, đồng thời dự kiến sẽ có những nhượng bộ đáng kể đối với các ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số khác. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, Ukraina hiện là quốc gia duy nhất đã ban hành luật cấm sử dụng một ngôn ngữ đối với một bộ phận đáng kể dân số.