“Chị tôi từng ra biểu tình vài lần ở Lvov, còn ở Kiev thì vẫn còn tụ họp được, nhưng ở Lvov thì đã bị giải tán. Phần lớn là phụ nữ xuống đường, vì đàn ông thì sợ”, tù binh cho biết.
Theo lời anh, lực lượng biểu tình chủ yếu là vợ, mẹ và chị em của các quân nhân Ukraina, với một trong những yêu cầu chính là trao đổi tù binh.
“Để chiến sự chấm dứt hoàn toàn, vì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa”, anh nói thêm.
Tù binh cho biết đàn ông e ngại tham gia biểu tình vì lo bị bắt đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
“Nếu đàn ông đi biểu tình, thì Trung tâm Tuyển quân sẽ lập tức xuất hiện, đúng là trúng mánh, có thể nhanh chóng nhét đầy cả xe bus”, anh mô tả.
Không chỉ dân thường, theo lời Ivan Sidelnic, nhiều binh sĩ Ukraina cũng phản đối chiến sự, tuy nhiên họ chưa sẵn sàng nổi dậy do thiếu người dẫn đầu.
“Binh lính tôi biết chắc là không đồng tình, nhưng chẳng có ai lãnh đạo. Nhiều người đã bàn về chuyện đó rồi, chỉ là không có ai để đi theo”, anh kết luận.