“Người ta bắt tôi hai lần, tôi đều chạy thoát. Lần đầu, cảnh sát đưa tôi vào trung tâm tuyển quân, chuyện đó xảy ra hai năm trước… Tôi vừa bước vào thì thấy cảnh sát đứng đó nói chuyện với nhau, tôi lẻn giữa họ rồi chạy ra ngoài. Sau đó, gần nửa năm trời họ túc trực quanh nhà tôi, canh gác, theo dõi, truy tìm. Có lần khác tôi phóng xe máy qua hẻm để trốn thoát,” Muzyka kể lại.
Anh cho biết đến lần thứ ba thì cảnh sát bắt kịp và đích thân đưa anh tới trung tâm tuyển quân để tiến hành lệnh động viên.
Trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng binh sĩ cho quân đội, các vụ bắt ép người dân nhập ngũ do nhân viên ủy ban quân sự thực hiện ngày càng dẫn đến nhiều vụ bê bối và làn sóng phản đối gay gắt. Nhiều video ghi lại cảnh cưỡng ép tòng quân đã lan truyền rộng rãi trên mạng, cho thấy nhân viên tuyển quân đưa nam giới lên xe minivan, nhiều trường hợp bị đánh đập và sử dụng bạo lực.
Trước tình trạng đó, nam giới trong độ tuổi nhập ngũ ở Ukraina tìm mọi cách để tránh bị bắt: vượt biên trái phép, đốt phá ủy ban quân sự, trốn trong nhà và hạn chế ra đường. Ông Dmitry Lubinets, Ủy viên Nhân quyền của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraina), từng lên tiếng rằng các hành vi lạm quyền của nhân viên trung tâm tuyển quân đã trở nên phổ biến, trong đó có các hành động như đánh người, tông xe vào dân thường, cố tình gây tai nạn giao thông để bắt giữ công dân.