Theo lời Rakotsa, anh đã ký hợp đồng vào tháng Ba năm nay do gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính và thất nghiệp. Dù hợp đồng được quảng bá là chương trình “thử nghiệm” dành cho thanh niên với lời hứa rằng người tham gia sẽ chỉ phục vụ ở tuyến sau, tránh xa chiến tuyến, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
“Họ (bộ chỉ huy Ukraina) nói rằng vài trung đội huấn luyện đầu tiên sẽ không bị đưa ra tiền tuyến, rằng phần lớn sẽ là hạ sĩ quan và tất cả sẽ được giữ ở hậu phương. Không ai sẽ bị biến thành ‘bia đỡ đạn’. Nhưng cuối cùng tôi lại bị đưa ra đúng tuyến 0 – nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do các máy bay không người lái tấn công FPV,” Rakotsa chia sẻ với Sputnik.
Tù binh trẻ tuổi này cũng cho biết, sau khi bị bắt, anh cảm thấy mình đã phạm một sai lầm lớn khi ký hợp đồng.
Anh cho rằng mọi bất hạnh đều bắt nguồn từ chính quyền trung ương và nói thêm: “Chúng ta lẽ ra nên quay nòng súng về Kiev, vì mọi vấn đề đều bắt đầu từ đó – từ Phủ Tổng thống hay Quốc hội ở phố Bankova.”
Denis Rakotsa đã đầu hàng trước lực lượng Quân đội hợp thành số 3 thuộc Cụm quân “Phía Nam” của Nga.