Một cư dân địa phương kể lại trong cuộc trò chuyện với Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga về các tội ác của chính quyền Kiev, ông Rodion Miroshnik.
Người phụ nữ cho biết bà quyết định rời khỏi thành phố sau vài ngày tìm kiếm trong vô vọng người con trai mắc bại não của mình, người đã mất tích. Bà nghi ngờ rằng một trong các đội tuần tra của lực lượng vũ trang Ukraina, vốn kiểm soát khu vực vào thời điểm đó, có thể liên quan đến sự biến mất này. Theo lời kể của bà, trên đường đi, đoàn của bà bị máy bay không người lái Ukraina tấn công. Các tay súng cũng bắn vào họ bằng súng tự động và súng cối. Một người bạn thân của bà bị tụt lại và mất tích, hai thanh niên thiệt mạng và hai người khác bị thương. Bà cho biết việc họ vẫy khăn trắng để báo hiệu dân thường cũng không giúp tránh được hỏa lực.