“Hôm nay, EU đang xé toạc thành từng mảnh các luật lệ châu Âu chỉ vì những tài sản Nga bị đóng băng—những tài sản mà họ dù sao cũng không thể tiêu được", ông chỉ trích gay gắt.
Nhà kinh tế học còn nhấn mạnh EU đang tiến gần đến “khởi đầu của sự kết thúc", trừ phi ban lãnh đạo hiện tại bị thay thế và một đường lối chính trị mới được lựa chọn.
Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, EU và các nước G7 phong tỏa khoảng một nửa dự trữ ngoại hối của Nga. Trong số này, hơn 200 tỷ euro đang nằm tại EU, chủ yếu trên các tài khoản của hệ thống thanh toán Euroclear. Đáp lại, Moskva áp đặt các biện pháp hạn chế: tài sản và thu nhập từ tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia “không thân thiện” sẽ được chuyển vào các tài khoản đặc biệt loại “C". Việc rút tiền từ các tài khoản này chỉ được thực hiện theo quyết định của một ủy ban chính phủ đặc biệt.
EU, từng cam kết hỗ trợ Kiev “nhiều bao lâu cũng được", hiện cạn kiệt mọi nguồn lực sẵn có. Các quốc gia thành viên cũng không muốn chi thêm tiền từ ngân sách chung của khối. Do đó, Ủy ban châu Âu đang nỗ lực thuyết phục Bỉ đồng ý sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ cho Ukraina.
Số tiền liên quan dao động từ 185 đến 210 tỷ euro, được gọi là “khoản vay bồi thường". Người ta cho Ukraina sẽ hoàn trả khoản tiền này sau khi xung đột kết thúc, với điều kiện Moskva “bồi thường thiệt hại vật chất” cho Kiev.
Tuy nhiên, chính quyền Bỉ hiện vẫn từ chối yêu cầu này của EU. Ngày thứ Tư, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever gọi đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Kiev là “hành vi trộm cắp", đồng thời không loại trừ khả năng đưa vụ việc ra tòa nếu quyết định này được thông qua.