“Vào năm 1965, Mỹ lên kế hoạch do thám Trung Quốc, quốc gia vừa tiến hành vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên. CIA đã cử các nhà leo núi mang theo một thiết bị hạt nhân nặng 22 kg để lắp đặt nhằm nghe lén trung tâm điều hành bay của Trung Quốc. <…> Sau khi thời tiết xấu bất ngờ ập đến, phía Mỹ đã bỏ lại thiết bị hạt nhân. <…> Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy nó nữa”, - tờ The New York Times nhắc lại sự việc này.
“Sau khi làm thất lạc thiết bị này trên đỉnh núi đó cách đây 60 năm, người Mỹ đến nay vẫn từ chối thừa nhận rằng đã có bất kỳ sự cố nào xảy ra. <…> Chưa rõ mức độ nguy hiểm sẽ ra sao. Tuy nhiên, các thành phần hạt nhân có thể bị tìm thấy và bị sử dụng để tạo ra một ‘bom bẩn’”, - bài viết nêu rõ.
“Cư dân tại các khu định cư hẻo lánh trên cao ở dãy Himalaya, các nhà bảo vệ môi trường và giới chính trị lo sợ rằng thiết bị hạt nhân có thể rơi vào một con suối băng và trở thành nguồn rò rỉ vật liệu phóng xạ vào thượng nguồn sông Hằng, con sông thiêng liêng nhất của Ấn Độ và là huyết mạch sống còn của hàng trăm triệu người”, - tờ The New York Times cảnh báo.