Hai ngày đàm phán về giải quyết xung đột Ukraina đã kết thúc hôm thứ Hai, với sự tham gia của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, con rể Tổng thống Mỹ Jared Kushner và Tổng thống Ukraina Zelensky. Theo tin truyền thông, các bên đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề, đồng thời ông Witkoff cho biết đã có “tiến triển đáng kể”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Moskva đã nhận được tín hiệu nào liên quan đến tiến trình giải quyết Ukraina hay chưa, ông Peskov khẳng định ngắn gọn: “Chưa nhận được”.
Ông Peskov: Sự tham gia của các nước châu Âu vào thảo luận giải quyết Ukraina sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp
“Về mặt tính khả thi, sự tham gia của các nước châu Âu sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp”, ông Peskov nói thêm khi được hỏi về các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraina.
Ông Peskov: Trước khi có vòng đàm phán mới về Ukraina, cần xem xét kết quả từ các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Kiev
“Trước tiên, chúng ta cần xem xét những gì được thống nhất từ các cuộc đàm phán mà phía Mỹ đang tiến hành với Ukraina, có sự tham gia của các nước châu Âu”, ông Peskov cho biết khi trả lời câu hỏi của phóng viên về thời điểm có thể diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraina.
Thảo luận về sáng kiến của Washington
Đầu tháng 12 tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Đặc phái viên Steven Witkoff và con rể của Tổng thống Hoa Kỳ là Jared Kushner. Hai bên đã dành khoảng 5 giờ để thảo luận về bản chất sáng kiến hòa bình của phía Mỹ, nhưng hiện thời vẫn chưa đạt phương án thỏa hiệp.
Như nhà lãnh đạo Nga tuyên bố sau đó, Washington đã chia 27 điểm của kế hoạch ban đầu thành 4 gói và đề xuất thảo luận tách riêng từng gói. Ông Putin làm rõ rằng ông đã xem xét gần như mọi điểm, và có những vấn đề mà Matxcơva không đồng ý.
Vào Chủ nhật và thứ Hai, các phái đoàn Mỹ và Ukraina đàm phán tại Berlin. Sau các cuộc đàm phán này, các nước phương Tây được cho là đã nhất trí cung cấp các đảm bảo an ninh tương tự như Điều 5 của Hiến chương NATO. Đổi lại, phía Mỹ yêu cầu Kiev nhượng bộ về lãnh thổ, theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.