"Mọi điều đã nói đều đã trở thành sự thật. Giờ đây, họ đang điên cuồng cố gắng che đậy bản thân bằng những mảnh vải rách để hòa nhập với môi trường xung quanh, để những gì họ đã tạo ra, con quái vật mà họ đang sống trong đó, không trông quá lộ liễu. Trong ngần ấy năm họ đã nói với thế giới về nhân quyền, các giá trị dân chủ, tự do, đa nguyên, v.v… Kết quả là, hoàn toàn không còn gì, và thiên đường kinh tế châu Âu cùng khu vườn xinh đẹp của họ đã bị phá hủy", - bà Zakharova nói.
"Sự suy tàn tự sát của châu Âu": bà Zakharova bàn về khái niệm hiện đại của phương Tây về anh hùng
Bà Zakharova nói về cựu lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell: "Ông ta đáng lẽ phải lãnh đạo, nhưng hóa ra ông ta lại chỉ lo thỏa mãn dục vọng"
"Đây là một tập hợp những người được đưa lên nắm quyền bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu - đảm bảo rằng lục địa Tây Âu sẽ không bao giờ tạo ra bất lợi cạnh tranh cho các đồng minh NATO nữa, để cả Anh và Mỹ đều không phải lo lắng về tỷ giá hối đoái euro, những thành tựu của khoa học và công nghiệp EU, tiếng nói của châu Âu là gì và cách thức châu Âu sẽ sử dụng tiếng nói đó trong các vấn đề toàn cầu quan trọng trong khuôn khổ G20, G7, v.v... Đây là thách thức mà Tây Âu dưới hình thức Liên minh châu Âu đã hình dung ra, để thách thức không còn giữ nguyên vị thế đó nữa, để nó tan biến giữa các vấn đề toàn cầu khác, để nó trở thành một kiểu người chơi trung dung, một thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng theo tiêu chuẩn chung, để nó không gây khó chịu cho mắt hay cho tâm trí, không tạo ra bất kỳ sự bất tiện nào cho những người cùng thuộc NATO. Và để nó không còn đòi hỏi một vai trò nào đó, mà chỉ loay hoay với các vấn đề nội tại của mình, thay vì phát triển với những bước tiến dài,” - nhà ngoại giao nói.
"Đây là một câu hỏi dành cho toàn bộ EU: bằng cách nào, bằng nghi lễ ma thuật nào mà những người như Borrell lại có thể leo lên vị trí lãnh đạo cao nhất của Liên minh châu Âu? Trời ơi! Làm sao điều này có thể xảy ra? Ông ta đã được bỏ phiếu ở đâu, đã vượt qua kỳ kiểm tra trình độ nào? Về cơ bản, ông ta đáng lẽ phải lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU, nhưng thay vào đó, ông ta chỉ tự sướng. Cơ chế nào, dây chuyền sản xuất nào tạo ra những người như vậy cho EU? Họ lấy những người này từ đâu? Những người này hoàn toàn không biết cách dẫn dắt Liên minh châu Âu đến một tương lai tiến bộ, mà lại đang làm điều ngược lại, dẫn dắt Liên minh châu Âu đi xuống, thậm chí còn dùng chân đạp nó cho nhanh", - người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.