Ông Ismail al-Sawabita, Người đứng đầu Văn phòng Báo chí của chính quyền Dải Gaza cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Sputnik.
Theo ông al-Sawabita, hàng trăm nghìn người dân Gaza đã mất nhà cửa do các cuộc không kích của Israel.
“Thời tiết lạnh và mưa đã ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn cư dân Dải Gaza, những người đang sống trong các lều trại xuống cấp và các trung tâm tạm trú bị phá hủy một phần. Trong thời gian này, nhiều lều trại đã bị ngập nước hoàn toàn, còn một số công trình vốn đã bị hư hại trong các đợt pháo kích trước đó của quân đội Israel thì đã sụp đổ”, - ông al-Sawabita nói.
Theo Người đứng đầu Văn phòng Báo chí, khối lượng viện trợ nhân đạo thực tế được đưa vào Dải Gaza không phù hợp với các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ hiệp định ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
“Trong 67 ngày qua, Israel chỉ cho phép 39% lượng hàng viện trợ nhân đạo theo thỏa thuận được vào Gaza. Đó là các vật liệu xây dựng, nhiên liệu và khí propane dùng cho bếp gas để nấu ăn. Việc cố tình tạo ra tình trạng thiếu hụt này nhằm làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo”, - ông al-Sawabita nhấn mạnh.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza đã có hiệu lực từ ngày 10/10.
Trong khuôn khổ thỏa thuận này, Hamas đã trả tự do cho 20 con tin bị giam giữ tại Dải Gaza kể từ ngày 7/10/2023, qua đó, toàn bộ các con tin còn sống đã được phóng thích. Đáp lại, Israel đã trả tự do cho khoảng 2.000 tù nhân Palestine, bao gồm cả những người bị kết án tù chung thân vì tội khủng bố. Hiện nay, Hamas đang trao trả cho Israel hài cốt của các con tin đã thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ.
Trong suốt thời gian xung đột giữa Hamas và Israel, hơn 70.600 người Palestine đã thiệt mạng, trên 170.000 người bị thương. Theo phía Israel, ít nhất 1.200 công dân của nước này đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến. Trong khi đó, theo đánh giá của các tổ chức khu vực và quốc tế, việc tái thiết Dải Gaza, nơi gần như bị phá hủy hoàn toàn, sẽ mất khoảng 10 năm và cần tới khoảng 70 tỷ USD.