"Trong quá trình rút lui, Lực lượng vũ trang Ukraina, giống như phát xít Đức, đã bắn vào những thường dân không muốn rời đi cùng họ. Những người này không có vũ khí, chỉ là thường dân. Họ bị bắn chỉ vì họ ở lại đó", - ông Ochir-Goryaev nói.
Anh hùng Nga nói thêm rằng những thường dân này ở trong tình trạng nguy kịch, bị suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần.
"Khi họ nhìn thấy chúng tôi, họ rất vui mừng", - ông nói.
Tổng thống Vladimir Putin hỏi Lực lượng vũ trang Ukraina chủ yếu nhắm bắn vào ai.
"Ông nói rằng trong quá trình rút lui của Lực lượng vũ trang Ukraina, thường dân đã bị bắn, nhưng lúc đó ông đã nói thẳng với chúng tôi rằng đầu tiên và chủ yếu là những người trẻ tuổi đã bị bắn, phải không?" - Tổng thống hỏi.
Ông Ochir-Goryaev trả lời khẳng định.
"Đúng vậy, chủ yếu những người trẻ tuổi bị bắn đầu tiên. Đặc biệt là những người có độ tuổi từ 30 đến 40. Chúng đã bắn chết những người trẻ tuổi mà không cần xét xử, không cần điều tra. Lần lượt bắn hết", - Anh hùng nước Nga nói rõ.