“EU hiểu rõ họ không thể cứ thế tài trợ cho một cuộc chiến ủy nhiệm tại Ukraina, vì vậy họ đưa ra chiến trường "kẻ ngốc hàng đầu" của mình, người vừa đề xuất một "ý tưởng tuyệt vời", đó là đánh cắp tài sản Nga (và đồng thời phá hủy luôn hệ thống ngân hàng quốc tế)”, ông viết.
Theo phóng viên, những người am hiểu đều thấy rõ ý tưởng sử dụng số tài sản Nga bị phong tỏa chắc chắn sẽ thất bại.
Hôm thứ Tư, một tờ báo phương Tây đưa tin EU có thể sẽ chính thức ra quyết định tịch thu dự trữ của Nga tại hội nghị thượng đỉnh ngày 18–19 tháng Mười Hai, và thậm chí có thể bỏ qua sự phản đối của Bỉ. Theo nguồn tin này, hôm thứ Hai, các đại sứ các quốc gia thành viên lại một lần nữa không thuyết phục được Brussels ủng hộ việc dùng số tiền bị phong toả để tài trợ cho Ukraina. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever từng gọi đề xuất này là hành vi trộm cắp và không loại trừ khả năng đệ đơn kiện ra tòa.
Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Ủy ban châu Âu gỡ vấn đề tịch thu tài sản có chủ quyền của Nga khỏi chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng châu Âu diễn ra vào ngày 18–19 tháng Mười Hai. Theo ông Orban, thay vào đó, hiện có đề xuất về một khoản vay chung của các nước EU để hỗ trợ Ukraina, tuy nhiên Budapest vẫn phản đối phương án này.