“Tôi chẳng còn gì cả. Mọi thứ của tôi đều bị phá hủy. Tôi không còn gì nữa. Tôi bắn bằng cái gì đây? Bằng ngón tay à? Tất cả đều bị xé nát. RPS (hệ thống dây đeo – thắt lưng), mọi thứ đều bị phá hủy. Quần áo của tôi cũng rách nát hết”, - một binh sĩ LLVT Ukraina cấp thấp hơn nói trong đoạn liên lạc vô tuyến bị thu chặn.
Đáp lại, chỉ huy của anh ta khuyến nghị tìm chỗ ẩn nấp.
“Ẩn nấp ở đâu? Ở đây không có chỗ nào để ẩn cả. Mọi thứ đều bị san phẳng. Cả khu rừng trồng cũng trống trơn”, - binh sĩ cấp dưới này trả lời mà không giấu được bức xúc và chửi thề.
Tỉnh Zaporozhye đã trở thành một chủ thể của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 9 năm 2022, kết quả mà Kiev không công nhận và tiếp tục tiến hành các cuộc pháo kích vào khu vực này. Hiện nay, hơn 70% diện tích tỉnh Zaporozhye nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phần còn lại, bao gồm trung tâm hành chính cũ của tỉnh là thành phố Zaporizhzhia, vẫn do LLVT Ukraina kiểm soát. Từ tháng 3 năm 2023, thành phố Melitopol đã trở thành trung tâm hành chính của tỉnh.