"Tại 6 trong số 14 vị trí bị chiếm, quân địch hoàn toàn vắng mặt. Kẻ thù đã vội vã tháo chạy, mặc dù có đầy đủ mọi thứ cần thiết để phòng thủ", nguồn tin của hãng thông tấn Sputnik cho biết.
Tuần trước, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Valery Gerasimov báo cáo rằng máy bay tấn công đang tiến hành giao tranh trên đường phố ở thành phố Krasnyi Lyman và tiếp tục tiêu diệt các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraina bị bao vây trên bờ sông Oskol.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự tin tưởng vào ngày 19 tháng 12 rằng Krasnyi Lyman sẽ được lực lượng Nga tái chiếm trong tương lai rất gần.