“Những tên lính quân đội Ukraina say rượu đã lái pháo tự hành vào ban đêm đến trước ngôi nhà số 4 ở khu Shakhtyorsky. Làm sao chúng tôi hiểu rằng họ say? Chỉ sau 5-10 phút, các sĩ quan đã đến và bắt đầu quát tháo kíp xe: các anh đang làm cái gì vậy, đồ ngu. Chính họ thậm chí còn không thể tự xoay xe, phải có một kíp khác lên xe và đưa nó ra ngoài”, Evgeny kể lại.
Theo lời nhân chứng, ngay ngày hôm sau, một quả đạn đã rơi trúng khu nhà ở. Tính chất các thiệt hại, như người đàn ông này nhận định, cho thấy hỏa lực được bắn từ phía Dobropolye.
“Đạn rơi xuống và có người thiệt mạng ở đó. Chính tôi đã kéo các thi thể ra - mười người. Không hơn mười người, vì tất cả những ai được tìm thấy đều đã được chúng tôi chôn cất trong sân gần ngôi nhà số năm”, ông nói thêm.
Evgeny cho biết những trường hợp như vậy xảy ra thường xuyên: các tay súng Ukraina có thể điều khiển khí tài hạng nặng trong tình trạng say xỉn, sử dụng sân và đường phố làm vị trí bắn.
“Những trường hợp như vậy không phải hiếm. Ở đâu họ đi qua, từ đó sau này lại có đạn bay tới”, ông kể lại.