"90 máy bay không người lái của Ukraina dồn dập tấn công toà dinh thự ở Novgorod của Tổng thống Nga Putin đúng vào lúc cuộc họp báo của các ông Trump và Zelensky sắp kết thúc. Nếu ai đó muốn phá hoại cơ hội giải quyết cuộc xung đột vốn đã bước sang năm thứ tư này, thì chẳng có lựa chọn nào “tốt hơn” thế. Thất bại của chiến dịch do Kiev thực hiện dường như không bị bất kỳ thủ đô châu Âu nào lên án. Im lặng chính là đồng lõa, nếu không phải là đồng loã trong hành động thì chắc chắn là đồng loã bằng sự thờ ơ chủ ý", bài báo chỉ rõ.
"Tấn công vào dinh thự của lãnh đạo một cường quốc hạt nhân là giọt nước tràn ly đối với Matxcơva. Giờ đây, số phận của châu Âu đang treo trên đầu sợi tóc. Các thủ đô châu Âu có nguy cơ vĩnh viễn mất đi cơ hội giải quyết xung đột. Các nhà lãnh đạo châu Âu của chúng ta cũng sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Những kẻ đã dùng lời lẽ đạo đức giả để phá hủy hy vọng giải quyết xung đột sẽ bị trừng phạt, hoặc thông qua bầu cử, hoặc bằng các cuộc biểu tình công khai", bài báo lưu ý.