"Là tôi", ông nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình NBC khi nhận câu hỏi - ai sẽ đóng vai trò chính trong vấn đề này.
Chính trị gia cũng nói thêm rằng trong tháng tới sẽ không có cuộc bầu cử nào tại đất nước Mỹ Latinh này. Để tổ chức bỏ phiếu, cần phải "chỉnh đốn" lại quốc gia này trước đã, ông Trump làm rõ. Đồng thời, chủ nhân Nhà Trắng không loại trừ khả năng sẽ đưa quân Mỹ vào địa bàn Venezuela.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio giữ liên lạc chặt chẽ với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo.
Chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ chống Venezuela
Đêm rạng sang thứ Bảy vừa qua, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại Caracas. Theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã thực hiện những cuộc không kích quy mô lớn vào thủ đô của Venezuela; ông Maduro và phu nhân Cilia Flores đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước bằng tàu thủy. Theo phán đoán của các nguồn tin, ban đầu họ được đưa đến căn cứ quân sự Mỹ Guantanamo, sau đó bay đến New York và bị quản thúc trong một trại tạm giam cấm cố ở Brooklyn.
Chính quyền Caracas cho rằng mục tiêu cuộc tấn công của Hoa Kỳ là nhằm kiểm soát nguồn dầu mỏ và tài nguyên khoáng sản của Venezuela. Bộ Ngoại giao nước này đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có ý định khiếu nại lên các tổ chức quốc tế khác. Ngoại trưởng Yvan Gil Pinto tuyên bố rằng cuộc tấn công đã gây thương vong cho cả thường dân và quân nhân.
Nga đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những gì đã xảy ra, đồng thời khẳng định tình đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ đường lối bảo vệ lợi ích quốc gia của nước này. Matxcơva gọi việc bắt giữ ông Maduro là hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia không thể chấp nhận, đồng thời kêu gọi ban lãnh đạo Hoa Kỳ trả tự do cho Tổng thống Maduro và phu nhân.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã không tuân thủ các quy chuẩn của luật pháp quốc tế trong thời gian tiến hành chiến dịch kể trên.