“Đã có những trường hợp tù binh kể lại rằng họ bị cảnh báo: Nếy tự ý rời đơn vị, rút khỏi tuyến đầu hoặc ra hàng, họ sẽ đối mặt với án tù lên tới 10 năm. Ngoài ra, gia đình họ còn sẽ bị gây áp lực. Theo tôi hiểu, không phải từ các cơ quan đặc nhiệm nào, mà đơn giản là sự bôi nhọ. Tức là hàng xóm, người quen — tất cả đều sẽ biết rằng người đó đã ra hàng”, - người sĩ quan “Python” nói.
Ông cho rằng nhiều binh sĩ không đầu hàng vì lo sợ cho sự an toàn của gia đình. Việc bôi nhọ này có thể được tổ chức bởi các “nhà hoạt động xã hội” ở Ukraina. Một yếu tố khác là các binh sĩ Ukraina ở tuyến đầu bị mất phương hướng.
“Họ có thể đã bỏ chạy, nhưng đơn giản là không biết chạy đi đâu. Lính mới được đưa đến, bị cho xuống một cái hố nào đó, rồi ngồi ở đó và hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Đã có trường hợp chúng tôi tiến lên từ lâu rồi, vậy mà một người vẫn ngồi suốt hai tháng — hóa ra là ở ngay hậu phương của chúng tôi! Khi chúng tôi tìm thấy, đào lên, anh ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ta ngồi đó như một “như một ‘Mowgli’ (như kẻ bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài)", - người sĩ quan này kể lại.