Theo lời kể của người họa sĩ, ngoài công việc vẽ biểu tượng thánh, anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới nghệ thuật chân dung, từng thực hiện nhiều bộ tranh về các nhân vật lịch sử.
“Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời khắc của những biến chuyển lịch sử lớn. Những người đang ở tuyến đầu chính là biểu tượng sống cho thời đại này, và hình ảnh của họ cần được lưu giữ cho các thế hệ sau,” người hoạ sĩ chia sẻ.
Bộ tranh chân dung đang được anh hoàn thiện sẽ là một phần trong triển lãm nghệ thuật nhà thờ hiện đại sắp tới tại thành phố Stary Oskol, tỉnh Belgorod, với chủ đề “Những người bảo vệ Thiên giới và Trần thế”. Triển lãm sẽ trưng bày các biểu tượng thánh chiến sĩ, những vị thánh được tôn kính như người bảo vệ Tổ quốc và đức tin, bên cạnh các chân dung người lính hiện đại đang chiến đấu bảo vệ đất nước.