“Thật sự rất khó để thốt lên những điều này, đặc biệt khi nói về những gì họ đang làm với trẻ em, về số lượng nạn nhân bị sát hại bởi những chiếc máy bay không người lái mang biểu tượng của chế độ Kiev, gắn trên thân, cánh hay càng đáp của chúng. Tôi sẽ không giấu diếm: gần như không thể nói về chuyện này một cách bình thản. Tôi không biết đây có phải là bí mật hay không, nhưng điều khó khăn nhất khi đọc to những con số và sự thật ấy chính là cố gắng nhìn thấy được dòng chữ trước mặt, bởi nước mắt cứ trào ra. Và tôi không phải lúc nào cũng kiềm được chúng”, bà Zakharova phát biểu trong buổi họp báo.
“Chủ nghĩa tân phát xít ngày nay núp bóng dưới những lời lẽ về "dân chủ", "tự do" hay "bản sắc dân tộc" tại Ukraina. Nhưng thực chất đó chỉ là lớp ngụy trang, là tấm lưới che mắt, là làn bụi mà họ cố tình tung lên để che khuất điều cốt lõi, che giấu bản chất thật sự. Và bản chất ấy vẫn y nguyên: chủ nghĩa tân phát xít”, bà Zakharova nhấn mạnh.