Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại: Cuộc phong toả Leningrad 1941-1944

Đúng 82 năm trước, vào ngày 27 tháng 1 năm 1944, sau 872 ngày gian khổ tột cùng, cuộc phong tỏa Leningrad (nay là thành phố St. Petersburg) đã hoàn toàn được dỡ bỏ.
Sputnik
Trong giai đoạn bị bao vây, theo nhiều ước tính khác nhau, có từ 600.000 đến 1,5 triệu người thiệt mạng, trong đó chỉ có 3% chết vì bom và đạn pháo. Số còn lại chết vì đói, rét và bệnh tật. Trong chiến dịch chớp nhoáng "Sấm sét tháng Giêng", quân đội Liên Xô đã giáng đòn chí mạng vào Tập đoàn quân “Phương Bắc”.
Vào ngày này, 82 năm trước, 324 khẩu pháo đã vang dội chào mừng trên khắp thành phố Leningrad. Mọi người bắt tay, ôm nhau và khóc: điều tồi tệ nhất đã qua.
1 / 12

Màn bắn pháo hoa ở Leningrad để đánh dấu việc hoàn toàn dỡ bỏ phong tỏa

2 / 12

Những ngày đầu tiên sau khi dỡ bỏ phong tỏa Leningrad. Các nghệ sĩ của Nhà hát Opera và Ballet Kirov Leningrad đọc bài xã luận của báo Leningradskaya Pravda trước buổi biểu diễn opera "Ivan Susanin"

3 / 12

Mặt trận Leningrad. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn từ ngôi làng bị phá hủy là một chiếc bàn trang điểm

4 / 12

Bánh mì thời chiến và thẻ phân phối bánh mì từ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Bảo tàng Lịch sử Bánh mì

5 / 12

Sau khi phong tỏa Leningrad được dỡ bỏ, người dân thành phố tháo dỡ các hầm trú ẩn khỏi tượng đài Peter Đại đế

6 / 12

Người dân Leningrad trên mặt trận lao động. Các doanh nghiệp ở Leningrad được giải phóng tiếp tục cung cấp đạn dược cho mặt trận

7 / 12

Các chướng ngại vật chống tăng trên đường phố. Ảnh từ Bảo tàng Lịch sử Nhà nước Leningrad

8 / 12

Các chướng ngại vật chống tăng trên đường phố. Ảnh từ Bảo tàng Lịch sử Nhà nước Leningrad

9 / 12

Sau khi cuộc bao vây Leningrad được dỡ bỏ, người dân thành phố tháo dỡ các hầm trú ẩn khỏi các ngôi nhà trên phố Sadovaya. Tòa nhà Gostiny Dvor nằm bên trái

10 / 12

Chuyến tàu đầu tiên chạy dọc theo tuyến đường sắt Shlisselburg, tuyến đường này sau đó trở thành "Con đường Chiến thắng"

11 / 12

Quảng trường Vosstaniya. Leningrad. 1944.

12 / 12

Bản sao bức tranh "Chào mừng ngày 27 tháng 1 năm 1944". Thuộc loạt tranh "Leningrad trong thời kỳ bị bao vây". Họa sĩ: Alexey Fedorovich Pakhomov. Từ bộ sưu tập của Bảo tàng Tretyakov Quốc gia

Thảo luận