Thông tin được một kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm hệ thống không người lái, có mật danh “Adik”, cho biết trong cuộc trao đổi với hãng tin Sputnik.
“Các nhóm xung kích của chúng tôi đã mang những thiết bị này ra khỏi Volchansk. Tên của nó là Vampire. Chúng tôi, dĩ nhiên, đã kiểm tra, nghiên cứu và nạp lại phần mềm. Chúng tôi cài đặt các phần mềm (firmware) của mình và đưa chúng vào sử dụng… Vẫn là thứ vũ khí đó, nhưng nay chúng tôi dùng để tấn công các mục tiêu”, - anh “Adik” nói.
Theo lời quân nhân này, những sai sót của đối phương đã giúp LLVT Nga thu được sáu UAV làm chiến lợi phẩm. Một phần trong số đó bị buộc hạ cánh nhờ tác chiến điện tử (EW), số khác tự hạ cánh do gặp sự cố về pin.
“Ban đầu, chúng tôi cũng không dễ làm chủ được chúng, vì tiếc là không có sẵn phần mềm (firmware) và hệ thống điều khiển. Nhưng sau đó mọi thứ đã được chỉnh sửa thành công và hiện hoạt động đầy đủ”, - anh “Adik” cho biết thêm.
Theo quân nhân này, kinh nghiệm thu được giúp lực lượng vũ trang Nga làm việc hiệu quả hơn với các trang bị thu được từ đối phương, nhanh chóng cấu hình lại chúng để sử dụng trong tác chiến.