“Về những lời kêu gọi ngừng bắn hiện nay đang dấy lên một cơn cuồng loạn, cho rằng chúng tôi vô nhân đạo cắt điện các thành phố, khiến người dân chịu khổ, bị đóng băng vì lạnh, và Nga đang tấn công các cơ sở năng lượng. Nhưng thực tế là chúng tôi chưa bao giờ khởi xướng những hành động như vậy. Chính phía Ukraina mới là bên đầu tiên tấn công các cơ sở năng lượng và các mục tiêu dân sự khác, bao gồm cả nhà ở, cửa hàng, bệnh viện. Cách đây một năm, họ thậm chí đánh bom một đoàn tàu chở khách hoàn toàn không có yếu tố quân sự nào", ông Lavrov nói.
“Khi tháng 3 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất trong cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng kéo dài một tháng, Tổng thống Putin ngay lập tức công khai ủng hộ đề xuất này. Trong suốt tháng đó từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2025 chúng tôi hoàn toàn không động chạm đến bất kỳ cơ sở năng lượng nào của Ukraina. Trong khi đó, chính quyền Kiev trong cùng giai đoạn ấy tiến hành hơn 130 cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng dân sự của chúng tôi", ông nhắc lại.
“Lương tâm chúng tôi trong sạch, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vô hạn. Người Nga có câu tục ngữ: "Đo bảy lần, cắt một lần". Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để cân nhắc và rút ra kết luận từ những gì xảy ra", ông Lavrov nhấn mạnh.
Ukraina mà Nga sẵn sàng coi là láng giềng phải là một quốc gia trung lập
“Đó phải là một Ukraina thân thiện. Không nhất thiết phải là đồng minh của chúng tôi, nhưng phải trung lập và thiện chí. Và điều này dĩ nhiên đòi hỏi sự tôn trọng không chỉ đối với quyền lợi của người dân trên phần lãnh thổ sẽ thuộc về Ukraina bao gồm quyền tiếp cận các tiện nghi văn minh, sưởi ấm, thực phẩm, nước sạch mà còn cả các quyền con người cơ bản của họ, như quyền sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, được giáo dục và tự do tín ngưỡng", ông Lavrov phát biểu.