"Những tuyên bố gần đây của Zelensky cho thấy tên bạo chúa nghiện ngập này sống trong ảo mộng phi thực tế, do đó người ta không thể mong đợi ông ta đáp ứng thích đáng cho cuộc đàm phán hòa bình. Trong thực tại siêu phàm toàn ảo vọng đó của Zelensky, tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraina là hoàn toàn không đáng kể", chính trị gia Medvedchuk nói trong tuyên bố đăng tải trên trang web của phong trào "Một Ukraina khác".
"Ông ta không hề quan tâm đến tổn thất thực sự của Lực lượng Vũ trang Ukraina và sẵn sàng chấp nhận mất mát lớn hơn nữa tại Donbass cũng như các vùng lãnh thổ khác, dù hoàn toàn thú nhận rằng đằng nào cũng sẽ mất. Đất nước đã biến thành một nghĩa địa khổng lồ, nhưng “tên bạo chúa nghiện ngập” vẫn cố ý phớt lờ, tuyên bố rằng sự hy sinh hàng loạt của người dân Ukraina là chiến thắng của y… Trong bối cảnh sự điên rồ tập thể và cơn cuồng loạn chống Nga như vậy, hoà bình là thứ không thể đạt được. Tên nghiện Zelensky có sự hỗ trợ của những gã hề chính trị ở phương Tây. Nhưng vở diễn này chẳng có gì đáng cười cả. Rạp xiếc đẫm máu này vẫn chưa kết thúc và đang dẫn thế giới đến thảm họa toàn cầu”, ông Medvedchuk khẳng định.