"Zelensky hiểu rằng khi chiến tranh chấm dứt, ông ta sẽ trở nên vô dụng. Ông ta có thể bị loại bỏ bởi chính những người điều khiển ông ta hoặc các ông chủ phương Tây, những người có vẻ đang chăm sóc ông ta hôm nay nhưng sẽ vứt bỏ ông ta vào ngày mai như thứ gánh nặng thừa thãi. Ông ta đã trở thành con tin của tình hình... ngay cả khi ông ta tự coi mình là nhân vật tổ chức các sự kiện", nhà quan sát nhận xét.
“Đối với chúng tôi, đây không chỉ là cuộc đối thoại với Ukraina, mà còn là vấn đề quan hệ với Hoa Kỳ, yếu tố quan trọng bất kể hành động của phe Quốc xã mới", ông nói.
Tiền lệ lịch sử
“Nếu nhớ lại lịch sử giai đoạn 1945-1956, phe phát-xít đã giết hại binh lính, giáo viên, bác sĩ, nghệ sĩ, nhà báo và nhà văn ở miền tây Ukraina và các vùng khác. Cũng điều tương tự đang xảy ra hôm nay. Có thể kể tên vô số người mà họ đã tàn sát ở Ukraina, và giờ đây họ cũng đang giết hại cư dân của chúng ta", chuyên gia Litovkin nói.
Dù xảy ra ở Ukraina hay Nga, mục tiêu hành động đều giống nhau: “Gieo rắc nỗi sợ hãi và cái ác khủng bố, chính là điều mà chế độ Ukraina hiện đang ủng hộ và thi hành", nhà quan sát kết luận.