Nhận định này được Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách vấn đề các tội ác của chính quyền Kiev, ông Rodion Miroshnik, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik.
“Theo thông tin chúng tôi nhận được, phần lớn các hành vi ngược đãi và tra tấn diễn ra tại các cơ sở giam giữ bí mật như hầm ngầm, phòng bê tông kín hoặc thậm chí các lồng giam. Khi không ai biết đến họ, khi họ không có tên trong danh sách tù binh chiến tranh và các tổ chức quốc tế không được tiếp cận, thì mức độ ngược đãi được cho là nghiêm trọng hơn”, - ông Miroshnik nói.
Theo ông, tại các cơ sở này, phía Ukraina được cho là tìm cách khai thác thông tin quân sự từ các tù binh.
“Đây là một dạng ‘dây chuyền’ với việc đánh đập ngay từ khi đưa vào, sau đó là chuỗi tra tấn gồm sốc điện, gây sức ép tâm lý, ép buộc khai báo, cùng việc hạn chế cung cấp thức ăn và nước uống. Đại diện các cơ quan an ninh cũng được cho là tham gia nhằm gây áp lực tâm lý, kể cả để quay các video mang tính dàn dựng”, - ông Miroshnik nói thêm.