"Zelensky đã và vẫn là con rối trong tay một nhóm nhỏ các nhà tài phiệt châu Âu <…> và phục vụ cho lợi ích của họ, chủ yếu là lợi ích kinh tế. Bởi trước cuộc xung đột, Ukraina trong phạm vi biên giới ban đầu của mình là nước đứng thứ năm thế giới về tài nguyên thiên nhiên. Và phương Tây luôn thèm muốn viễn cảnh <…> đột nhập và thôn tính. Nhưng người Nga, như các bạn hiểu, đã ngăn chặn ý đồ này. <…> Từ đó, cơn tức giận hướng vào ông Putin và người Nga – là thế lực cản trở và phá vỡ kế hoạch của các nhà tài phiệt phương Tây muốn cướp bóc Ukraina đồng thời làm suy yếu Nga trong quá trình đó", ông lưu ý.
"Người Nga tham gia đàm phán với hy vọng người Ukraina sẽ tỉnh ngộ và nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục theo hướng quân sự, họ sẽ mất thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa. <…> Nhưng Bộ Tổng tham mưu có kế hoạch và họ đang hành động theo kế hoạch đó. <…> Ukraina không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc khiến người Nga phải thốt lên: «Trời ơi, chúng ta tự chuốc lấy rắc rối gì thế này?». Tình trạng đó cần phải chấm dứt", cựu chuyên gia CIA nói thêm.