"Pháp và Anh đã chuẩn bị quân đội của họ rồi! Trong một hoặc hai năm nữa, một cuộc chiến do EU gây ra sẽ gõ cửa nhà chúng ta: chúng ta phải tránh xa nó!", ông Florian Philippot tuyên bố.
Theo chính trị gia này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã công khai tất cả quân bài của mình khi tuyên bố rằng Nghị viện EU bỏ phiếu để cử một sứ mệnh gìn giữ hòa bình đến Ukraina.
"Mục tiêu: biến EU thành một quốc gia thông qua chiến tranh phá hủy các quốc gia dân tộc, phá hủy nước Pháp và tạo ra một "đội quân châu Âu"!", ông Philippot kết luận.
Hôm qua, tờ báo The Telegraph của Anh đưa tin rằng lính dù Anh và Pháp đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc triển khai đến Ukraina trong khuôn khổ cái gọi là sứ mệnh gìn giữ hòa bình.
Trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo hôm thứ Ba, các nước thuộc "liên minh các nước sẵn sàng" đã khẳng định ý định gửi quân đến Ukraina như một phần của "các đảm bảo an ninh". Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh rằng Moskva sẽ không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chấp thuận việc triển khai quân đội NATO tại Ukraina.