"Việc huấn luyện, ừm, tôi phải nói thế nào nhỉ, cũng chỉ ở mức trung bình. Nó vừa tốt vừa xấu cho tôi. Nếu tôi không phải là quân nhân và chưa bao giờ cầm vũ khí, thì điều đó sẽ chẳng giúp ích gì cho tôi cả", tù binh Lemeshko nói với Bộ Quốc phòng Nga.
Anh ta cho biết các sĩ quan thuộc văn phòng tuyển quân đã đến nơi làm việc của anh và đưa anh đi khám nhập ngũ.
Sau khi huấn luyện, Lemeshko được đua ra tiền tuyến. Đến đó cùng các đồng đội, anh nhìn thấy những người bị thương chưa được sơ tán.
“Chúng tôi ngồi đó bốn hoặc năm ngày cho đến khi nhận một gói hàng. Mấy người ra ngoài lấy gói hàng, kiểu như đồ ăn ấy. Rồi chiếc máy bay không người lái bị phát hiện. Lính Nga bay đến và bắn xuống đất. Anh ta giết chết hai người. Những người còn lại đầu hàng”, Lemeshko kể về quyết định của mình.