“Hôm nay tôi chắc chắn sẽ công bố danh sách không chỉ các quốc gia mà cả các đại diện cụ thể, kèm theo ngày tháng họ tới Bucha”, bà nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
“Các bạn sẽ thấy có bao nhiêu nhân vật quốc tế, từ lãnh đạo quốc gia, chính phủ, ngoại trưởng cho tới đại diện của nhiều tổ chức quốc tế khác nhau - cả toàn cầu lẫn khu vực - đã tới đó. Hơn nữa, tôi nhấn mạnh rằng không phải chỉ một lần. Đó chính là Bucha, nơi mà không có bất kỳ dữ liệu nào: không có tên, không có mộ, không có ảnh chụp các nơi chôn cất, không có gì cả, không có cả người thân của các nạn nhân – hoàn toàn là con số không”, nhà ngoại giao nói.
Bà Zakharova nhấn mạnh rằng các đại diện nước ngoài tới Bucha “như tới một nơi thiêng liêng của sự dối trá”.
“Bây giờ các bạn có thể so sánh với phản ứng mà chính những quốc gia này đưa ra trước cái chết đã được xác nhận của trẻ em trong một trường học [ở Iran]”, bà nói thêm.
Ngày 30/3/2022, quân đội Nga rút khỏi khu vực quanh Kiev, trong đó có thành phố Bucha, như một cử chỉ thiện chí trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Ukraina tại Istanbul. Ngày 31/3, người đứng đầu chính quyền địa phương đã xác nhận điều này trước máy quay. Vài ngày sau, truyền thông phương Tây công bố các hình ảnh cho thấy trên đường phố có thi thể người, điều mà phương Tây ngay lập tức quy trách nhiệm cho quân đội Nga. Tại Nga, một vụ án hình sự đã được khởi tố liên quan tới việc phát tán thông tin sai lệch về quân đội Nga.