Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Mỹ Lai do binh lính Hoa Kỳ gây ra

Việt Nam đã cử hành lễ tưởng niệm 504 thường dân làng Mỹ Lai và các làng lân cận thuộc xã Sơn Mỹ, đã bị binh lính Hoa Kỳ sát hại vào ngày 16 tháng 3 năm 1968. Đó là tin đưa của báo Sài Gòn Giải Phóng hôm thứ Ba.
Sputnik

"Nghi lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam, vào thứ Hai, nhân kỷ niệm 58 năm ngày xảy ra thảm kịch, tại tượng đài các nạn nhân, đền thờ được xây dựng trên địa điểm xảy ra thảm kịch và bảo tàng dành riêng về thảm kịch", báo chí đưa tin.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đại biểu chào cờ tại lễ tưởng niệm
Hàng trăm người dân địa phương đã tập trung tham dự buổi lễ, bao gồm một số ít người sống sót sau thảm kịch, các nhà sư, cựu chiến binh chiến tranh chống Mỹ đến từ nhiều vùng miền của đất nước, đại diện các tổ chức xã hội từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và thậm chí một số cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

“Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, và Mỹ Lai đã trở thành điểm đoàn kết những người trên khắp thế giới trân trọng hòa bình. Từ một trung tâm của nỗi đau và mất mát vô bờ bến, Mỹ Lai đã trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình. Từ mảnh đất từng chịu đựng đau khổ tột cùng này, thông điệp mạnh mẽ vẫn tiếp tục vang vọng: "Không bao giờ nữa”, tờ báo viết.

Hoa hồng dâng lên tượng đài Sơn Mỹ
Ngày 16 tháng 3 năm 1968, một đại đội không vận của lính Mỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 23 quân đội Hoa Kỳ đã đổ bộ bằng trực thăng gần làng Mỹ Lai sau 5 phút dội hoả lực pháo dồn dập với nhiệm vụ tiêu diệt sở chỉ huy và một số đơn vị của Tiểu đoàn 48 thuộc Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam mà tình báo Mỹ cho rằng đóng tại Mỹ Lai.
Trên thực tế, không hề có chiến sĩ Quân Giải phóng nào trong toàn huyện vào thời điểm đó. Tuy nhiên, bởi cho rằng những người nông dân Việt Nam mà họ nhìn thấy trên đồng ruộng và làng mạc là những chiến sĩ của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam cải trang, ban chỉ huy đại đội Mỹ đã ra lệnh cho binh lính nổ súng. Lửa đạn bao trùm làng quê này. Trong 4 giờ đồng hồ, lính Mỹ đã giết hết mọi người mà chúng nhìn thấy và cố tình bắn chết các dân làng bị bắt giữ, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Ngày hôm đó, 143 trẻ em, 182 phụ nữ, trong đó có 17 phụ nữ mang thai, 60 người đàn ông trên 60 tuổi và 89 đại diện nam giới dưới 60 tuổi đã thiệt mạng ở Mỹ Lai.
Các giáo viên và học sinh dâng hương tưởng niệm
Năm 1969, Hoa Kỳ bắt đầu xét xử 30 binh sĩ thuộc đại đội đã tham gia việc hành quyết dân thường. Tuy nhiên, đến cuối phiên tòa năm 1971, chỉ có trung úy William Calley của trung đội 1, chỉ huy việc hành quyết những người dân làng bị bắt giữ, bị kết tội. Ban đầu William Calley bị kết án tù chung thân, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành quản thúc tại gia và được thả vào năm 1974.
Thảo luận