"Tôi không nghĩ rằng sự cố này sẽ ảnh hưởng đến thị trường dầu khí, nhưng điều nó cho thấy, và điều này quan trọng hơn chính vụ tấn công, là Ukraina giờ đây đã biến từ một công cụ của chính sách đối ngoại châu Âu và Mỹ thành một gánh nặng," - ông nhận xét.
Theo ông, bản thân sự cố này khó có thể tác động đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu.
Ngày 3 tháng 3, Bộ Giao thông vận tải Nga báo cáo rằng tàu chở khí đốt Arctic Metagaz của Nga đã bị tấn công trên biển Địa Trung Hải bởi các xuồng không người lái của Ukraina ở gần vùng lãnh hải Malta. Như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý, tàu chở khí đốt, chở 100.000 mét khối khí tự nhiên hóa lỏng, đã mất động cơ và điện, đồng thời bị cháy và nổ khí. Toàn bộ 30 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống, nhưng hai thủy thủ bị thương.
Bộ Ngoại giao Nga trước đó cho biết Matxcơva đang theo dõi tình hình tàu chở khí đốt và sẽ xem xét các bước tiếp theo sau khi có đánh giá pháp lý về vụ việc.