"Tôi tin rằng ban lãnh đạo cấp cao có lỗi. Cần phải tiến hành bằng con đường ngoại giao hơn là đổ máu, để ít nhất mọi người không nổ súng vào nhau. Bởi chẳng có gì để mà chiến đấu cả. Chỉ đơn giản là người dân đang thiệt mạng", - Tseluiko nói.
Người tù binh kể rằng bản thân đã bị huy động nhập ngũ cưỡng bức. Khi đang trên đường tới cửa hàng, anh bị các nhân viên quân vụ Ukraina mặc thường phục khống chế và đẩy vào một chiếc xe dân sự.
Tại mặt trận, người tù binh tương lai này được kể rằng sẽ không phải nổ súng tại vị trí đóng quân, rằng nhiệm vụ của đơn vị anh chủ yếu là quan sát. Ngoài ra, chỉ huy cũng kêu gọi họ “cứ thử đi”, và nếu không thích thì có thể “làm bất cứ điều gì mình muốn”. Chuyến điều chuyển tới vị trí của các binh sĩ đã kết thúc bằng việc họ bị bỏ rơi và không được đón đi, Tseluiko kể lại.
Người đàn ông Ukraina này đã đầu hàng các nhóm xung kích Nga ngay khi có cơ hội.