Hồi đầu tháng 3 năm 2023, một nhóm biệt kích và trinh sát Ukraina xâm nhập vào lãnh thổ huyện Klimovsky, tỉnh Bryansk, xả súng vào ít nhất 2 xe ô tô và sát hại các tài xế. Trên một chiếc xe lúc đó có cậu bé Fedor 10 tuổi cùng hai bé gái đang trên đường đến trường. Dù bị thương, Fedor vẫn cố gắng tự thoát ra ngoài và cứu hai bé gái đi cùng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh trao tặng huy chương "Vì lòng dũng cảm" cho cậu học sinh Fedor Simonenko. Theo chỉ thị của người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Alexandr Bastrykin, Fedor cũng được trao tặng huy chương "Phẩm giá và Dũng cảm" của ngành này.
Ông Alexey Kuzmichev lãnh đạo Cơ quan Điều tra tỉnh nói với Sputnik rằng từ năm 2024, Fedor theo học tại Trường Thiếu sinh quân Bryansk mang tên Anh hùng Nga V.I. Shkurny và được các điều tra viên nhận bảo trợ.
Cậu bé sống cùng các học viên khác trong khu nội trú của trường. Hiện giờ Fedor có hai người anh trai đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Chính quyền khu vực xác nhận với Sputnik rằng ngôi nhà của gia đình Fedor nằm ở huyện Klimovsky.
"Em cùng các bạn học viên trong trung đội tham gia phong trào hoạt động như "Thư gửi chiến sĩ", "Bưu kiện gửi chiến sĩ", "Thiệp gửi chiến sĩ". Trong những lá thư của mình, em cố gắng tìm những lời lẽ đúng đắn nhất để cổ vũ tiếp sức cho những người lính của chúng ta nơi tiền tuyến, vì em hiểu họ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn", Fedor tâm sự.
Cậu học viên thiếu niên nói thêm rằng làm quân nhân rất gian khổ, nhưng em mong muốn trở thành học viên trường Đổ bộ Đường không và tiếp tục phụng sự nước Nga như truyền thống của gia đình mình.
Ông Alexey Soldatenkov, Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân Bryansk báo tin với Sputnik rằng Fedor tích cực tham gia các sự kiện kỷ niệm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Năm ngoái, Fedor đã dẫn đầu đội trống liên quân trong buổi diễu binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.