Tại thủ đô của CHDCND Triều Tiên đã khai trương tổ hợp dành tưởng niệm những người đã tham gia chiến đấu ở vùng Kursk của Nga. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân khai trương Bảo tàng lưu giữ chiến công quân sự, cũng như khu tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh trong chiến dịch quân sự ở nước ngoài - tên gọi chính thức về viện trợ của Bình Nhưỡng dành cho Matxcơva.
Tham dự nghi lễ trọng thể này có các vị thượng khách đến từ Matxcơva, đó là Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov.
Viện Bảo tàng được kiến thiết trên phố Novykh Zvezd. Tên đường này được chọn để tưởng nhớ những quân nhân đã hy sinh trong các trận chiến ở Kursk. Phía bên kia đường đã xây dựng khu dân cư mới, dành cho gia đình các chiến sĩ đã hy sinh và có thành tích xuất sắc của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Bắt đầu khời công vào tháng 10 năm 2025, chỉ sau vài tháng quần thể nhà ở tân kỳ này đã hoàn thành trọn vẹn.
Tại nghi lễ khánh thành tổ hợp Bảo tàng và Khu Tưởng niệm, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã tuyên đọc Thư Chúc mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong thông điệp của mình, nguyên thủ quốc gia Nga nhấn mạnh rằng Nga và Triều Tiên có truyền thống hữu nghị quân sự lâu đời mật thiết. Binh sĩ Liên Xô đã giải phóng Triều Tiên khỏi ách chiếm đóng của quân phiệt Nhật Bản trong giai đoạn cuối của Thế chiến II và giúp bảo vệ vững vàng nền độc lập của đất nước này trong những năm 1950.
“Và giờ đây, khi một phần khu vực Kursk của Nga rơi vào tay kẻ thù, đến lượt mình, Bình Nhưỡng đã kiên quyết và không do dự đến giúp đỡ chúng tôi”, ông Putin viết trong Thư Chúc mừng.
Tổng thống Nga trân trọng cảm tạ các quân nhân Triều Tiên đã kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh những người lính Nga. Ông bày tỏ tin tưởng rằng tổ hợp Bảo tàng và Khu Tưởng niệm mới sẽ trở thành “biểu tượng sinh động của tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai dân tộc chúng ta”.
Trong khuôn khổ sự kiện ở Bình Nhưỡng đã cử hành tang lễ trang trọng, an táng hài cốt các quân nhân liệt sĩ Triều Tiên. Ông Volodin và ông Belousov đã đặt vòng hoa thành kính tưởng nhớ những người đã khuất.