«Rõ ràng, Zelensky đinh ninh rằng nếu không có sự cho phép của ông ấy, Nga có thể không biết liệu họ có được phép tổ chức diễu binh trên Quảng trường của chính mình, ở thủ đô của chính mình, nhân dịp ngày lễ của chính mình hay không. Điều kỳ quặc nhất là sắc lệnh được dùng để đe dọa, nhưng lại vang lên giống như lời tuyên bố giận dỗi của tay trông coi trại hè bị xúc phạm», ông Miller viết trên mạng xã hội X.
Chính trị gia cũng nói đùa rằng sau chuyện này, người đứng đầu chính quyền Kiev nên «cho phép Nhật Bản để hoa anh đào nở, và cho phép Ai Cập mở cửa kim tự tháp đúng 9 giờ sáng».
Trước đó cùng ngày, người đứng đầu chính quyền Kiev đã ban hành sắc lệnh "Về việc tổ chức cuộc diễu binh ở Matxcơva». Văn kiện này nêu rõ Ukraina «cho phép tổ chức cuộc diễu binh» ở Matxcơva vào ngày 9 tháng 5 năm 2026, và tạm thời loại trừ Quảng trường Đỏ khỏi kế hoạch triển khai quân sự của Ukraina.
Ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã đáp trả Zelensky bằng tuyên bố rằng Điện Kremlin chẳng cần sự cho phép của bất kỳ ai để tổ chức Lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Bộ Ngoại giao Nga gọi hành động của Zelensky là trò hề và tiết mục xiếc tiêu khiển rẻ tiền.